Nỗi Lòng Valentine

Tác giả: Cường Đỗ

NỖI LÒNG VALENTINE

Nửa đời chưa hưởng lễ tình nhân,
Nhìn buổi chiều đi nắng tắt dần.
Xem người hạnh phúc chung đôi bước,
Tôi vẫn bên đời vắng bước chân.

Bao giờ được nếm bánh tình nhân,
Ngọt đắng ra sao giữa cỏi trần.
Tình theo năm tháng trôi hun hút,
Lặng lẽ đêm về ngắm gối chăn.

Đâu rồi ly rượu của tình nhân,
Xin được nồng cay thử một lần.
Bao năm cõng phận cô đơn suốt,
Thầm trách sao trời để khổ thân.

Một mình tôi đón Valentine,
Đến tối se lòng tự Goodnight.
Buồn vui khép cửa buồng tim Mix,
Hạnh phúc trao nhầm để gió Fly...

Cường Đỗ
Chưa phân loại
Uncategorized