Mưa Chiều Rêu Xưa

Tác giả: Cường Đỗ

MƯA CHIỀU RÊU XƯA

Đợi nhau đau cội thu tàn,
Tìm trong lá úa nắng vàng ngủ quên.
Đợi nhau sỏi đá chưa quen ,
Giọt sương tịnh độ loang trên phiến sầu.

Đợi em mất quyển kinh đầu,
Tìm trong bia đá thấy màu phù sinh.
Đợi em quanh kiếp điêu linh,
Cỏ hoa sám hối nguyện kinh đoạn trường.

Chờ nhau cỏ úa thiên đường,
Vớt đời ta đến cúng dường thiện tâm.
Đợi em vất cả trăm năm,
Đưa tay vuốt mặt về thăm cội nguồn.


Lời thơ hấp hối nỗi buồn,
Pha trong chén rượu đổ buồng tim rêu,
Tình vay nét khắc phù điêu,
Vết thương thú tội mưa chiều rêu xưa …

Cường Đỗ
Chưa phân loại
Uncategorized