Những Chuyện Tình Dang Dở 26

Tác giả: Diệp Ly

NHỮNG CHUYỆN TÌNH DANG DỞ
*******************
26

BI TÌNH HẬN HOA LỤC BÌNH
???

"Lục Bình trôi dạt về đâu
Để người ở lại mang sầu vấn vương
Chữ tình ai nỡ xem thường
Duyên kia chờ đợi mà vương vấn lòng "
***
Có loài cây sống trôi nổi trên sông
Tím ngan ngát như lòng người bền bĩ
Trải bão giông vẫn thắm màu chung thủy
Mối hận tình em kể tặng người thương.
***
Thuở xa xưa nơi miền đất Bình Dương
Suốt quanh năm ngát hương ngàn hoa trái
Bến Hạnh Dương xôn xao nhiều thương lái
Quả ngọt lành xuôi mãi nẻo đường xa.

Tiểu Thy Bình vừa qua tuổi mười ba
Thân đài các con nhà quan lễ bộ
Còn Lục Xương vốn xuất thân nghèo khổ
Kiếp thương hồ trôi nổi để mưu sinh.

Con tim si đã vướng sợi tơ tình
Nụ hàm tiếu Thy Bình gieo nhung nhớ
Để từng đêm ôm niềm riêng trăn trở
Sợ cho mình dang dở chữ tơ duyên.

Đem chân tình bày tỏ với thuyền quyên
Đôi mắt nhung ưu phiền chưa vương vấn
Giọt sầu thương chưa phai màu má phấn
Vẫn hồn nhiên trong sáng tựa mây trời.

Thoáng hững hờ trong giọng nói buông lơi
Hồn chàng trai chơi vơi trong biển ái
Nàng chỉ muốn được giàu sang mãi mãi
Sẽ đợi chàng quay lại với vàng son.

Bóng câu qua cũng đã một năm tròn
Chàng nuôi mộng trùng hoan cùng người đẹp
Chẳng quản chi gian nan hay khó nhọc
Học kinh doanh trai ngọc chốn thương trường.

Tìm gặp nàng nơi khuê các lầu hương
Nàng lại muốn chàng theo đường kinh sử
Sẽ đợi chờ ngày đỗ đầu khoa cử
Chuyện đá vàng muôn thuở sẽ bền lâu.

Thêm ba mùa lá đổ cuối chiều thu
Biến nhung nhớ thương sầu thành nghị lực
Lấy công danh mong đổi tình chân thật
Vội vàng tìm giáp mặt với tình nương.

Trái oan nào để duyên nợ thê lương
Nàng vô tâm xui nên lời giả dối
Tủi phận mình không môn đăng hộ đối
Chỉ một lần nông nỗi vạn lần sai.

Bến Hạnh Dương chàng Lục trở gót hài
Thuyền xuôi mái đường dài theo phía trước
Rồi bất ngờ gieo mình trên dòng nước
Tim Thy Bình phút chốc dậy niềm đau.

Những yêu thương lạc lối tự thuở nào
Bừng sống dậy dâng trào trong tiềm thức
Nàng lao theo người xưa trong day dứt
Cố kiếm tìm cứu vớt bóng hình ai.

Giữa dòng sâu chìm khuất mảnh hình hài
Kiếp nhân sinh trả vay trong khoảnh khắc
Từ nơi nàng bỏ mình vùi thân xác
Ngàn cánh hoa tím ngát thả xuôi dòng.

Chiều từng chiều giữa trời nước mênh mông
Nép mạn thuyền long đong như tìm kiếm
Một bóng hình còn in sâu kỷ niệm
Cho đến khi tắt lịm ánh mặt trời.

Tình là gì sao khổ vậy người ơi
Môi nghẹn đắng chưa cười mà đã khóc
Ải trần gian sỏi đá buồn lăn lóc
Đôi chân trần gai góc bước trầm luân

Một chữ tình dầm chan lệ thế nhân
Để ngàn sau bâng khuâng niềm tiếc nuối
Cổ hay kim cũng về cùng một lối
Tương tư sầu chìm nổi giữa trùng khơi.

Thương nát lòng màu hoa tím chơi vơi....

DL 3/10/2017
Chưa phân loại
Uncategorized