Những Chuyện Tình Dang Dở 19

Tác giả: Diệp Ly

NHỮNG CHUYỆN TÌNH DANG DỞ
* * * * * * * * * * *
19
TRUYỀN THUYẾT MIMOSA
? ? ?

Chuyện kể rằng nơi miền đất xa xôi
Là xứ xở một loài hoa rực rỡ
Có mối tình làm lòng ta nức nở
Lúc đêm về trăn trở nỗi niềm riêng.

Thầm thương người lỡ dỡ chữ tơ duyên
Để xót xa muộn phiền bao tiếc nuối
Biển đời sâu để thế nhân chìm nổi
Nẻo kim tiền lạc lối chữ tình chung.
***
Chàng trai nghèo con của một ngư ông
Đời hạ bạc mênh mông cùng sóng nước
Chữ hiếu thân vẹn nghĩa tình sau trước
Đến một ngày lạc bước giữa đường yêu.

Nàng đoan trang xinh đẹp dáng mỹ miều
Thân vàng ngọc sang giàu nơi khuê các
Họ trao nhau nồng nàn từ ánh mắt
Từ trái tim son sắc chữ chân tình.

Biết chàng nghèo nên thân phụ rẻ khinh
Quyết cấm ngăn đoạn đành duyên đôi trẻ
Nước mắt rơi trong âm thầm lặng lẽ
Phải hứa hôn với kẻ chẳng vương tình.

Chàng đau lòng từ giã với biển xanh
Để quên đi bóng hình người yêu dấu
Tìm lên tận chốn rừng sâu nương náu
Mà niềm riêng đau đáu mảnh linh hồn.

Lửa vô tình khiến thân xác vùi chôn
Khi cứu giúp thú rừng trong đám cháy
Bụi tàn tro là những gì sót lại
Giữa hoang tàn dòng lệ vẫn còn vương.

Cô gái kia vượt ngàn dặm đường trường
Quyết tìm lại người thương cùng nỗi nhớ
Ở nơi chàng vùi thân trong biển lửa
Nàng mệt nhoài gục xuống giữa đau thương.

Một loài hoa vàng rực tỏa ngát hương
Thân thẳng đứng vươn lên từ nơi đó
Hoa rạng ngời mặc thời gian sương gió
Như cuộc đời còn đó một tình yêu.

Lòng thủy chung dù nắng sớm mưa chiều
Dù vách đá cheo leo hay rừng rậm
Vẫn vẹn nguyên một màu vàng tươi đậm
Tặng cho đời đầm thắm một mùa hoa

Người thì thầm khẽ gọi Mimosa
Như một khúc tình ca buồn dang dở
Như lời thơ nhẹ len vào hơi thở
Như cung đàn trăn trở buốt lòng đêm.

Nghe chuyện người mà thương nhớ nhiều thêm
Lúc làn gió qua thềm buông xác lá
Buồn không anh khi tình mình đôi ngã
Hai phương trời xa quá một mùa thương.

DL 23/9/2017
Chưa phân loại
Uncategorized