Những Chuyện Tình Dang Dở

Tác giả: Diệp Ly

NHỮNG CHUYỆN TÌNH DANG DỞ
* * * * * * * * * * *
20

TRUYỀN THUYẾT HỒ THAN THỞ
????

Chuyện kể về một hồ nước nên thơ
Vùng cao nguyên mộng mơ tên Đà Lạt
Một chuyện tình làm lệ rơi nhòa nhạt
Khi sương chiều bàng bạc phủ đồi thông.

Gió thổi qua làn nước biếc mênh mông
Lời thở than cho lòng thêm đơn lạnh
Niềm suy tư từ ngõ hồn cô quạnh
Nghe tim mình trĩu nặng một niềm thương.

Lâu lắm rồi từ triều đại Tây Sơn
Cô gái tên Mai Nương còn rất trẻ
Cùng Hoàng Tùng một chàng trai mạnh khỏe
Chờ mẹ cha sính lễ kết duyên lành.

Họ hẹn hò bên hồ nước long lanh
Dưới bóng thông tươi xanh chồi lá thắm
Lời yêu thương sớt chia bao nồng ấm
Khi sương chiều ướt đẫm lối hoàng hôn.

Một ngày kia chàng từ giã người thương
Theo nghĩa quân Tây Sơn tìm giết giặc
Lời sắc son riêng lòng nàng ghi khắc
Bên bờ hồ nước mắt cứ tràn dâng.

Lời thở than làm rối dạ chinh nhân
Nhưng nợ nước thâm ân còn mang nặng
Chữ tơ duyên giữ riêng trong khoảng lặng
Chiến công đầu quà tặng gửi tình nương.

Bước đăng trình phiêu bạt mộng ngàn phương
Khép phòng khuê Mai Nương mòn mỏi đợi
Một ngày kia tin từ xa đưa tới
Chàng thác rồi khi mới chớm vào xuân.

Nàng khóc than mê tỉnh biết bao lần
Đau thương quá tình quân ơi có biết
Nơi hẹn cũ vùi thân trong biển nước
Để giữ tròn sau trước với người xưa.

Ai có ngờ trời lúc nắng lúc mưa
Chàng trở lại xuân vừa qua một nửa
Ôm mộ nàng khóc cuộc tình dang dở
Rồi đau lòng tự tử dưới cành thông.

Gió nỉ non bên xác của Hoàng Tùng
Tiếc nuối cho cuộc tình không trọn vẹn
Đêm từng đêm nơi ngày xưa hò hẹn
Lời thở than ước nguyện mãi không thành.

Ai đã từng ngồi dưới gốc thông xanh
Nghe người kể chuyện tình trong quá khứ
Biết vì sao sao hồ mang tên Than Thở
Sẽ nghe lòng trăn trở một niềm thương.

Ảo ảnh nào lẩn khuất giữa khói sương
Khi chiều xuống mưa vương làn tóc rối
Đôi thông già chập chờn trong bóng tối
Như khơi nguồn mở lối chuyện ngày xưa. ..

DL 24/9/2017
Chưa phân loại
Uncategorized