Những Chuyện Tình Dang Dở 22

Tác giả: Diệp Ly

NHỮNG CHUYỆN TÌNH DANG DỞ
************
22

TÌNH BUỒN TỐ NHƯ
???

Người đã viết cả một thiên tình hận
Kim Vân Kiều lận đận chữ tơ duyên
Mà không sao thoát được nỗi truân chuyên
Khi oan trái muộn phiền tình dang dở.

Dòng sông thương nhịp cầu xưa đã lỡ
Để đôi bờ cách trở bởi hèn sang
Xót xa lòng câu hộ đối môn đăng
Đêm chiếc bóng vầng trăng chìm đáy nước.

***
Chàng thư sinh ngày sang sông mấy lượt
Ôm tình si mong được kết dây tơ
Tỏ tấc lòng trao gửi một bài thơ
Làm xao xuyến ngẩn ngơ hồn cô lái.

"Cô ơi chèo chống tôi sang
Kẻo mà trưa trật lỡ làng tôi ra
Còn nhiều qua lại lại qua
Giúp cho nhau nữa để mà...làm quen".*

Duyên chưa nồng đã sớm vội ly tan
Cũng do chữ hèn sang tình ngăn lối
Ai bày chi câu môn đăng hộ đối
Để đầu xanh lạc lối nẻo chân tình.

Cũng bởi chàng là con một quan nhân
Còn cô gái thanh bần nơi thôn dã
Đời cách ngăn sông sâu và biển cả
Định mệnh nào chia ngã để buồn tênh

Đò mịt mờ trên sông nước lênh đênh
Lệ tuôn rơi nhớ quên trong hờn tủi
Cách biệt nhau mà lòng không dời đổi
Mười năm dài theo đuổi chuyện sử kinh.

Ngày trở về nước vẫn một màu xanh
Còn bóng đò mong manh hoài xa vắng
Để người xưa ôm nỗi niềm thầm lặng
Tim thẫn thờ trĩu nặng một trời đau.

Cô lái đò năm cũ đã về đâu
Kỷ niệm chia hai đầu con sông nhớ
Người sang ngang ước thề đành dang dở
Một cánh bèo trăn trở giữa dòng trôi.

Mảnh trăng thề ngày cũ cũng xẻ đôi
Nửa sương gió nửa soi bên gối chiếc
Niềm tương tư còn in sâu tha thiết
Lời thơ buồn da diết cõi lòng đau.

"Yêu nhau những muốn gần nhau
Bể sâu trăm trượng tình sâu gấp mười
Vì đâu cách trở đôi nơi
Bến nay còn đó người nào năm xưa".**

DL 26 /9/2017

P/S : Đây là mối tình đầu của đại thi hào Nguyễn Du và ông gọi nó là thiên tình hận của đời mình.
* Là bài thơ đầu tiên ông nhờ bạn trao cho cô lái đò. 2 từ cuối cùng ông để trống và chính tay cô gái đề thêm vào 2 chữ "Làm quen " như hàm ý chấp nhận lời bày tỏ tình cảm của ông.

** Là bài thơ mang đầy nuối tiếc ông đã viết khi trở về tìm thì cô lái năm xưa đã theo chồng.
Chưa phân loại
Uncategorized