Những Chuyện Tình Dang Dở 14

Tác giả: Diệp Ly

NHỮNG CHUYỆN TÌNH DANG DỞ
**************
14

ĐỒI THÔNG HAI MỘ
????
Đêm lạnh buồn hoa lá cũng xác xơ
Em lại viết bài thơ buồn dang dở
Để lắng nghe con tim mình trăn trở
Lời thế nhân nức nở giữa canh sầu.

Hỏi người xưa hồn phiêu bạt về đâu
Để người nay nghẹn ngào trong nuối tiếc
Một cuộc tình còn đắm say tha thiết
Phải đoạn trường vĩnh biệt bởi hèn sang.

Đường vào yêu lầm lũi bước chân hoang
Duyên chưa thắm vội tan thành sương khói
Nặng tình si kiếp nhân sinh chìm nổi
Để thương sầu lạc lối cả ngày xanh.
***
Một chàng trai gia giáo chốn Sài thành
Không chịu kết duyên lành vì mai mối
Chàng từ tạ mẹ cha cùng khăn gói
Xứ mù sương tiếp nối chuyện sử kinh.

Một buổi chiều gặp gỡ giữa ngàn xanh
Mới sơ ngộ mà tình dường lâu lắm
Kể từ đó họ yêu thương say đắm
Dù mẹ cha ngăn cấm bởi sang hèn.

Lần sau cùng nơi hò hẹn thân quen
Chàng từ giã lên đường vào quân ngũ
Bởi không muốn bị song thân ép uổng
Chuyện nợ duyên phiền muộn đến sau này.

Chốn chiến trường với đạn lạc tên bay
Người phao tin chàng trai giờ đã chết
Cuộc đời nàng từ nay như chấm hết
Nghĩa tóc tơ chưa kết đã xa lìa.

Nàng đau buồn vì định mệnh rẽ chia
Lời ai oán tàn khuya càng day dứt
Nơi hò hẹn cùng tình nhân thuở trước
Gốc thông già nàng tử tiết quyên sinh.

Còn gì đâu khi ước vọng không thành
Chàng trở lại mồ xanh đầy cỏ dại
Nước mắt rơi niềm đau thương vời vợi
Chàng âm thầm quay lại chiến trường xưa.

Thân dạn dày cùng nắng sớm chiều mưa
Hình bóng cũ từng giờ tim ghi khắc
Rồi một ngày ngọn nến kia lịm tắt
Xác thân nằm lây lất giữa trường sa.

Người đời thương câu chuyện quá xót xa
Như một khúc tình ca đầy nước mắt
Không đành tâm để mình nàng hiu hắt
Nên đem chàng chôn cất ở kề bên.

Đồi hai mộ từ đó đã thành tên
Hồ Than Thở khói sương mờ nhân ảnh
Gió khóc than cho lòng thêm hoang lạnh
Lúc canh tàn cô quạnh kéo về thăm.

Hàng thông già giờ sót lại dư âm
Thiên tình hận tháng năm còn lưu dấu
Tình là gì thế gian ai rõ thấu
Mà một đời chôn giấu vạn niềm đau.

Ải dương trần kẻ trước với người sau
Đường tình ái nghẹn ngào bao cay đắng
Đêm suy tư nép mình trong khoảng lặng
Chợt nghe lòng trĩu nặng chuyện người xưa. ..

DL18/9/2017
Chưa phân loại
Uncategorized