Những Chuyện Tình Dang Dở 23

Tác giả: Diệp Ly

NHỮNG CHUYỆN TÌNH DANG DỞ
* * * * * * * *
23

CHUYỆN TÌNH NGƯỜI BÁN TRĂNG
???
"Ai mua trăng tôi bán trăng cho
Trăng nằm yên trên cành liễu đợi chờ
Ai mua trăng tôi bán trăng cho
Chẳng bán tình duyên ước hẹn hò. ."
***
Lời rao buồn của một kiếp thi nhân
Nẻo trần gian mang trăng trời rao bán
Để hồn thơ thôi không còn ánh sáng
Chôn cuộc tình vô tận cuối màn đêm.

Lời rao buồn làm trăn trở con tim
Đưa bước ta về tìm mùa trăng cũ
Bóng nguyệt tà nghiêng mình soi liễu rủ
Nhân ảnh mờ sương phủ lúc tàn khuya.

Định mệnh nào xui duyên nợ rẽ chia
Cho dòng lệ đầm đìa trang giấy trắng
Cố nép mình trong màu đen huyền hoặc
Từng lời thơ rời rạc giấc mơ tình.

Tài hoa nhiều chẳng thuận mắt cao xanh
Đời đen bạc đoạn đành gieo oan trái
Mộng Cầm ơi lai sinh mình hẹn lại
Chữ ước thề vời vợi mịt mờ xa.

Bỏ sau lưng những ảo ảnh phù hoa
Tìm về lại quê nhà người nương náu
Từng lời thơ cạn nguồn pha lệ máu
Đêm chập chùng đau đáu nỗi niềm riêng.

Vương bệnh tình nên lỡ chữ tơ duyên
Nỗi tương tư muộn phiền từng canh vắng
Những đớn đau đọa đày đêm trăng sáng
Ôm tủi sầu rao bán để tìm quên.

Thơ cạn rồi ai còn nhắc đến tên
Trăng Quy Nhơn dỗi hờn soi chiếc bóng
Bước cô đơn con dốc đời thăm thẳm
Ta với người xa lắm hỡi người ơi.

Mảnh thân gầy ôm lấy nỗi đơn côi
Thề hẹn cũ đành thôi xin trả lại
Để từng đêm nghe cõi lòng khắc khoải
Mộng úa tàn đọng lại chỉ niềm đau.

Người đi rồi còn để lại lời rao
Có ai mua trăng nào từ năm cũ
Dấu hài xưa bụi mờ rêu phong phủ
Lời thơ buồn héo rủ đáy mồ sâu

Gió thì thầm "thi nhân hỡi...giờ đâu? "

DL 27 / 9 / 2017
Chưa phân loại
Uncategorized