Như Ngày Đầu Tiên

Tác giả: Lê Tấn An

Nhặt một cánh phượng hồng cong cỡn.
Đang phơi mình đùa giỡn nắng mai.
Mang theo khát vọng đường dài.
Gối vào ký ức tương lai đượm buồn.

Anh lặng lẽ thả hồn nhung nhớ.
Những giọt đau chẳng nỡ buông lời
Biển tình thoảng đợt nguồn khơi.
Yêu em trọn kiếp một đời thuỷ chung.

Bao vấn nguyện tương phùng hạnh phúc.
Cùng sẻ chia mọi lúc an bày.
Mong rằng tay nắm bàn tay.
Mắt nhìn vào mắt dâng đầy sóng yêu.

Mình sẻ được sớm chiều êm ấm.
Lấp nỗi buồn gửi gắm niềm vui.
Trao nhau gìn giữ ngọt bùi.
Vững lòng xoá bỏ cái tôi cõi sầu.

Từng cơn mộng bể dâu than oán.
Dưới trần gian nhiều bạn đoạ đày.
Cho dù trời đất đổi thay.
Tình anh vẫn mãi như ngày đầu tiên.

Giờ đây chất chứa muộn phiền.
Mình anh ngồi ngắm mùa duyên phượng sầu.

Sr.
Chưa phân loại
Uncategorized