Nhớ !

Tác giả: Hồng Dương

Hoàng hôn xuống ...khung trời lằng lặng !
Em nhớ anh...tình nặng bao ngày
Cố quên... quyến luyến đắm say
Biết làm sao được.. đời này anh ơi ...

Xa xôi lắm ..bờ môi run rẫy
Nhớ nghẹn ngào...lẫy bẫy chân tay...
Cô đơn tràn khắp đêm nay
Anh cón...xao xuyến phút giây ban đầu ?...

Anh có nhớ ..em đau lòng lắm..
Ta xa nhau...mắt tắm lệ cay
Làm sao...chia cách thế này
Chúng mình...cô bóng buồn thay hỡi tình..

Anh có thấy lung linh trăng nước
Ngàn cách xa...em ước nhớ thương
Ái ân đằm thắm vấn vương
Đôi ta chỉ một con đương tình nhân...
Chưa phân loại
Uncategorized