Nhớ Trăng

Tác giả: Hồng Dương

Em có buồn khi gió sẽ ngưng trôi
Thấm mệt lúc tuổi đời vương cát bụi
Đôi mắt nát nhạt nhoà theo bóng núi
Cảnh hoàng hôn đang cúi gục bên thềm

Nếu một ngày không có mộng hương đêm
Đồi lạc cảnh sương mềm buông tóc ướt
Bên cằn cỗi dốc đời còn xuôi ngược
Đá yên nằm theo ước vọng nghàn năm

Sống thiếu tình như lá đổ khô khan
Mùa thu chết đông hàn phong cỏi mộng
Cơn ngưng thở và màn đêm trống rỗng
Để ai chờ và bỗng thấy cô đơn

Cảm ơn đời để biết thi vị hơn
Tròn và khuyết cho cơn say thêm đậm
Em hiến tặng để hồn ta suy ngẫm
Nhớ trăng ngời thêu gấm vóc phù tương ...
Chưa phân loại
Uncategorized