Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nhờ Trăng

Tác giả: Đời Lạc Xuể

NHỜ TRĂNG

Mượn ánh trăng về gởi tới em
Trời tây đón nhận cánh thơ kèm
Trăm dòng lục bát đừng quên đọc
Mấy vận thi Đường hãy nhớ xem
Ái ngủ đôi miền không kẻ gợi
Tình ru một nẻo có ai thèm
Dù xa cách tận ngàn khơi biển
Mượn ánh trăng về gởi tới em .//.

13/3/17
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Hằng Yên Chí
  • Xuyên Qua Màn Khói
  • Lãng Quên Rồi
  • Xa Tình
  • Thiên Đường Chỉ Thế !
  • Mơ Gì Nữa ?
  • Mượn Gió
  • Giã Từ
  • Quả Trầm Luân
  • Bụi Ư ! ( Họa )
Thơ tương tự
  • Nhớ Trăng (Hồng Dương)
  • Nhớ Trăng (Hương Việt)
  • Nhớ Trăng (Phạm Ngọc Vĩnh)
  • Nhớ Trăng (Hồng Dương)
  • Nhớ Trăng !!! (Dang Dat)
  • Nhớ Trăng Xưa (Hồng Dương)
  • Nhớ Trăng Xưa... (Hồng Dương)
Thơ bạn muốn xem
  • Tiếng Lòng !
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2055)
  • Này Em Tiếng Ve
  • Yêu Em Tự Bốn Mùa 06072022
  • Em Có Còn Yêu Anh Rã Rời
  • Xin Lỗi Cha Mẹ
  • Bóng Chiêu Quân
  • Đông Về Trên Đất Khách 1
  • Xin Còn Đợi Nhau
  • Em Về Tinh Khôi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lê Việt Hùng
  • Tâm Trạng
  • Lương Thiện Chiến
  • Giáp Việt
  • Khúc Niệm Từ
  • Quãng Nhẫn
  • Anh Thủy Nguyễn
  • PHẠM TÙNG
  • Hương Ngọc Lan
  • Trần Mạnh Hảo
©2026 - CungThuGian.com