Nhớ Thu Xưa

Tác giả: Peter Hy Tấn

Nhẽ ra giờ đã đón nắng mùa thu
Khi mùa hạ đã nhẹ ca khúc cuối
Đã mấy hôm mưa sụt sùi. Trông đợi
Gió bạt liên hồi ảm đạm từng đêm.

Anh lại nhớ thu xưa em kề bên
Tóc thật mềm bay theo mây lãng đãng
Đến hôm nay thu một mình. Loạng choạng
Tình thay màu xao xác lá buồn tênh
Bước lữ thứ, đời anh vẫn lênh đênh
Nhớ kiêu sa dáng em ngày giã biệt
Nắng lưng đồi, gối chùng, anh thấm mệt
Biết từ nay sầu xanh xám, quạnh hiu

Vẫn dối lòng dẫu lòng đã liêu xiêu
Mùa thu nay chẳng còn khoe vương miện
Lá lưa thưa, chẳng như ngày em đến
Vàng vọt lòng. Man mác với hư hao.

31.07.2015
Chưa phân loại
Uncategorized