Tìm Về Với Ngày Xưa

Tác giả: Trần Thị Thủy

Chiều chiều ra đứng ngẩn ngơ
Nhìn hồ nước mát lòng thơ tuôn trào
Đâu lời thương mới hôm nào
Đâu lời yêu vẫn ngọt ngào bên tai .?

Nhìn hoài chẳng thấy dáng ai
Hàng cây vẫn đó ghế dài con đây
Một mình ngồi ngắm mây bay
Xưa kia mây đẹp sao nay mây buồn .!?

Mây buồn làm tối trời luôn
Hoàng hôn tím nhuộm tơ vương hôm nào
Tình vừa le lói gửi trao
Đến nay tình ở phương nào hỡi ai .?

Đèn vàng hiu hắt đêm dài
Còn mình ta đứng nhớ ai lòng buồn
Kìa cơn gió lạnh thổi luồn
Qua làn áo mỏng lạnh luôn tim rồi .

Tình ơi sao mãi đơn côi
Nhớ hoài nhớ mãi một thời đã xa
Bao giờ kí ức nhạt nhòa
Cho ta về lại chỗ ta vui cười !

Mưa rơi ...mưa cứ tuôn rơi
Rơi rồi trời tạnh cuộc đời sáng thêm
Cuốn trôi năm tháng tủi hờn
Cho ta đón nhận nụ hôn của đời .

Ông Trời ơi hỡi Ông Trời ..
Cho ta sống lại cái thời thơ ngây
Ngày cười nói đêm ngủ say
Không còn mệt mỏi như nay hỡi Trời !!
Chưa phân loại
Uncategorized