Tìm Về Với Tháng Năm !

Tác giả: Khương Thuỵ Phùng

TÌM VỀ VỚI THÁNG NĂM !
Tôi trở về tìm lại nắng tháng năm
Qua góc phố một thời Ta đứng đợi
Kỷ niệm xưa cứ đua nhau ùa tới
Đẩy tâm hồn vào cảm giác vấn vương

Cơn gió lùa mang nỗi nhớ niềm thương
Bởi lỗi hẹn! Nên một đời hối tiếc
Cây bằng lăng lá vẫn còn xanh biếc
Sắc hoa buồn mang tâm sự giống tôi

Bỗng nghẹn ngào mặn đắng đôi bờ môi
Tôi đã khóc cho mối tình thơ dại
Để chiều nay vết thương lòng tê tái
Tôi ngoái lại tìm nhau trong khắc khoải

Chân cố lê từng bước đi ể oải
Cảnh xưa cũ vẫn còn đây nguyên vẹn
Nhưng ngươi xưa đã quên rồi ứơc hẹn
Để tiếc thương chìm trong nỗi buâng khuâng

KTP( Denmark 21/5-2018)
Chưa phân loại
Uncategorized