Nhớ Thu Xưa...

Tác giả: Hồng Dương

Hoa cúc nở báo mùa thu đến
Mùa lá rơi mùa hẹn mùa chờ
Thu xưa nhớ mãi ngẫn ngơ
Tôi em gặp gỡ ai ngờ yêu nhau...

Mùa thu đó nhuộm màu ngây ngất
Ta bên nhau hồn thật mộng mơ
Thu về gió mát trăng thơ
Đôi ta say đắm mong chờ nghìn sau

Tình thu dệt một màu tuyệt sắc...
Em bên anh để mặc cung tình
Thả hồn ngỏ mở lung linh
Bờ môi thơm ngọt hương trinh gọi mời

Ánh trăng rọi sáng ngời một góc
Nụ tuyệt xinh sương khóc gió hờn
Đan thanh cung bậc trắng ngần
Hồn anh lạc bến đìa đàng thẳm sâu...

Lá rơi rụng mây sầu tóc rối
Nay thu về nhớ mối tình xưa
Thu buồn nên đổ cơn mưa
Lòng sầu lá rụng gió đưa mây về...

Thu ray rứt não nề chiếc lá
Hồn se buồn tím cả không gian
Mùa thu khóc thảm chiều tàn
Lòng thu ảm đạm chứa chan giọt tình...

Thu vàng võ buông mình trước ngỏ
Hồn buông sầu lòng có hiểu không
Thu xưa xa cõi mênh mông
Bóng đêm tràn ngập những đồng cỏ hoang

Thu về đó mở toang nỗi nhớ
Để lá rơi vàng lỡ con đường
Tình xưa cứ mãi vấn vương
Để lòng chợt nhớ thu thương năm nào...
Chưa phân loại
Uncategorized