Nhớ Mẹ

Tác giả: Quách Tỉnh Xuân Trường

Thời gian trôi con ngược xuôi chinh chiến
Mọi nẻo đường của đất nước quê hương
Nhớ về mẹ với tất cả niềm thương
Khi đứa con xa nhà năm mười bảy

Mây vẫn bay và sông kia vẫn chảy
Mắt thêm mờ cũng chẳng thấy đường đi
Mẹ dò dẫm theo trí nhớ Xuân thì
Và cũng vấp như bao người khiếm thị

Trong tâm trí mẹ không hề suy nghĩ
Được ở gần giúp đỡ lúc ốm đau
Chỉ mong sao chuyến công tác qua mau
Con lành lặn trở về cùng các bạn

Ở biên cương gửi tin trong cõi tạm
Đau đớn lòng nhớ mẹ ở quê hương
Biết làm sao trên khắp mọi nẻo đường
Vì đất nước mà chưa về thăm mẹ
..
..
Chưa phân loại
Uncategorized