Đâu Rồi Bạn Của Tôi Ơi

Tác giả: Quách Tỉnh Xuân Trường

Đã lâu rồi em có được bình yên
Có hạnh phúc vơi muộn phiền cuộc sống
Có đắn đo những vòng tay mở rộng
Hay thu mình trong góc nhỏ riêng tư
Đã lâu rồi từ dạo ấy mùa thu
Thơ viết chung vẫn còn thơm mùi giấy
Những con chữ những tâm tình che đậy
Thả xuống đời trong sáng mọi niềm tin
Đã lâu rồi em bất chợt lặng im
Làm ai khóc đi tìm bao hoài niệm
Sự chân thành giữa dòng đời phù phiếm
Có lẽ nào chỉ đến thế hay sao
Ta vẫn thường mơ ước dưới trăng sao
Giữa rừng già khi hồn ru giấc ngủ
Bạn ở đâu...
Sao chẳng về cùng ta bước thời gian
Chưa phân loại
Uncategorized