Không Đề

Tác giả: Quách Tỉnh Xuân Trường

Có những lúc chợt thấy lòng ngơ ngẩn
Chẳng hiểu sao đờ đẫn cả tâm can
Nhận khó khăn đổi lấy sự thanh nhàn
Ở nơi ấy chốn quan trường thâm hiểm

Có những lúc muốn quay về kỷ niệm
Đã xa rồi tìm kiếm tuổi thơ ngây
Áo trắng trong mang ước vọng tràn đầy
Dâng nhiệt huyết dựng xây hoài bão lớn

Có những lúc nhìn sông trôi sóng gợn
Mong yên bình muốn chọn có được đâu
Sự bon chen huyễn hoặc bạc mái đầu
Nên phải cố dằn lòng không yếu đuối

Ôi cuộc sống....ta ước làm đá cuội
Mặc dãi dầu mưa nắng đuổi thời gian
Dù xung quanh rực rỡ hay hoang tàn
Ta vẫn cứ ..trơ gan cùng túê nguyệt
Chưa phân loại
Uncategorized