Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nhớ - Mê

Tác giả: Nguyên Nhân

tặng những tình nhân

Nhớ

Họa may năm bảy đời sau
Có người mới biết nhớ nhau kiểu nầy

Họa may trời đổi đất thay
Có người mới hết ngồi đây nhớ người


Mê

Họa may chỉ những kẻ khùng
Mới mê cái kiểu tôi từng mê em

Họa may chỉ những kẻ điên
Mới mê cái kiểu tôi triền miên mê
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Trống
  • Nhà Vắng
  • Nhiều Khi
  • Tơ Vàng
  • Em Từ Phố Lạ Về Ngang
  • Trời Mưa
  • Tình
  • Tương Tư
  • Haiku Thứ Bẩy
  • Hùynh Hoa Tỉu
Thơ tương tự
  • Nhớ Mẹ (Võ Thị Thu Thảo)
  • Nhớ Mẹ (Lê Thành)
  • Nhớ Mẹ (NguyễnTâmHàn)
  • Nhớ Mẹ (Lữ Kiêu Phong)
  • Nhớ Mẹ (Lam Tường Vy)
  • Nhớ Mẹ (Hương Việt)
  • Nhớ Mẹ (Quách Tỉnh -Xuân Trường)
  • Nhớ Mẹ (Mưa Tím)
  • Nhớ Mẹ (TP Minh Đạo)
  • Nhớ Mẹ (Hồng Dương)
Thơ bạn muốn xem
  • Khúc Hát Sông Lam
  • Bao Năm Ta Chờ Em 8
  • Anh Đã Nói
  • Vết Xăm Nhọ Đời
  • Đêm Thao Thức Với Vầng Trăng
  • Kỷ Niệm Của Má
  • Cỡn Thánh
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1)
  • Lạnh Lẽo Đêm
  • Những Chiếc Lá Rơi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • @wibupoemvn
  • Việt Hoài Phương
  • Tống Gia Tường
  • Bạn Tôi Ơi
  • HOÀNG
  • Đoàn Ngọc Sơn
  • Hồng Dương – Hương Ngọc Lan
  • Nguyễn Thanh Hà
  • Nguyễn Như Mây
  • Ngày Tháng Đi Qua
©2026 - CungThuGian.com