Haiku Thứ Bẩy

Tác giả: Nguyên Nhân

Sương đục như rau câu
Không sữa không sô-cô-la buổi sáng
Mit mờ cả mặt sông

Thành phố trùm voan trắng
Một chùm cao ốc đứng ngái ngủ
Con mắt mở không lên

Cây phượng cổ trần truồng
Da xanh rêu ôm cành không lá
Mầm lá thòm thèm nhú

Mây mù ngày cuối đông
Lờ đờ trôi như phim chiếu chậm
Trời không chịu kéo màn

Giọt nước trên đầu cỏ
Kiêu hãnh như trăm ngàn kim cương
Biết đâu nắng sẽ lên

Mặt sàn gỗ đỏ au
Mát như da gái tơ mới tắm
Nằm áp lòng bàn tay

Mưa rơi dăm ba hột
Không đủ gãi ngứa cơn hạn hán
Thứ bảy chậm như mèo già


Nguyên Nhân
Chưa phân loại
Uncategorized