Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nhớ Mẹ

Tác giả: Hoanghoon

NHỚ MẸ

Tưởng nhớ ngày xưa dáng mẹ hiền
Sinh thời tất bật ốm triền miên
Nhìn con trẻ dại không buồn bã
Ngó nội gìa nua chẳng muộn phiền
Vất vả theo bề lo kiếm dịp
Cần cù đổi hướng đợi hoài phiên
Chồng đi lúc tuổi còn xanh tóc
Lặng lẽ oằn lưng hiếu nghĩa đền.

hoanghoon
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mơ Về Em
  • Mong Gặp
  • Đơn Sơ
  • Mơ Màng
  • Phận Làm Chồng
  • Heo May Xưa
  • Đông
  • Hành Trình
  • Ngẩn Ngơ 2
  • Còng Teo
Thơ tương tự
  • Nhớ Mẹ (Võ Thị Thu Thảo)
  • Nhớ Mẹ (Lê Thành)
  • Nhớ Mẹ (NguyễnTâmHàn)
  • Nhớ Mẹ (Lữ Kiêu Phong)
  • Nhớ Mẹ (Lam Tường Vy)
  • Nhớ Mẹ (Hương Việt)
  • Nhớ Mẹ (Quách Tỉnh -Xuân Trường)
  • Nhớ Mẹ (Mưa Tím)
  • Nhớ Mẹ (TP Minh Đạo)
  • Nhớ Mẹ (Hồng Dương)
Thơ bạn muốn xem
  • Trọn Nghĩa Tâm Giao
  • Nuốt Lệ Mà Vui
  • Âm Vang Hồn Tử Sĩ !
  • Thu
  • Chòng Nhành
  • Cám Ơn Cuộc Đợi
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (39)
  • Chiều Trên Thân Phận Người
  • Về Qua Xóm Nhỏ
  • 41 - Tự An Ủi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Le Cảnh Tiến
  • Đặng Ngọc Ngận
  • Đào Nguyên
  • Trần Vấn Lệ
  • Giang Hữu Tuyên
  • Vươngtrần Tháiđào
  • Đỗ Mục
  • Lê Thành
  • -N3- Nguyễn Ngọc René - Kim Loan
  • Vọng Âm
©2026 - CungThuGian.com