Nhớ Mẹ Cha

Tác giả: Thiên Lý

NHỚ MẸ CHA

Rằm tháng bảy lễ Vu Lan báo hiếu
Một bông hồng con tưởng nhớ mẹ cha
Trời mưa ngâu hay nước mắt nhạt nhòa
Rơi tí tách... nốt nhạc buồn ký ức

Niềm ân hận lòng con luôn thổn thức
Bước luân trầm thân dầu dãi gió sương
Chưa tròn câu hiếu đạo với song đường
Làn hương khói ngậm ngùi qua di ảnh

Đường cơm áo con bước vào nghịch cảnh
Nước chảy xuôi, gió thổi ngược, mưa sa
Công mẹ đầy như biển rộng bao la
Ơn dưỡng dục cha hiền cao hơn núi

Thơ con viết lời âm thầm sám hối
Tháng năm dài dìu dặt mãi lời ru
Chuyện tương phùng. ..biền biệt cõi thiên thu
Ân nghĩa ấy, như trời cao đất rộng

Tình cha đẹp chưa một lần dậy sóng
Nghĩa mẹ tròn, không chút nắng hanh hao
Không mưa dông hay gió chướng thét gào
Mà giấy bút... chẳng làm sao tả nỗi

Vai nặng gánh...mẹ chùn chân mỏi gối
Áo bạc màu, cha hứng trọn gió sương
Chỉ mong con đươc vẹn lối, êm đường
Không luân lạc giữa dòng đời xuôi ngược

Xin ai đó, chớ làm mi mẹ ướt
Cũng đừng làm thương tổn đến lòng cha
Chữ tình thâm đẹp tựa ánh trăng ngà
Luôn rực sáng như hào quang chiếu rọi

Để năm tháng lòng con luôn ngời ngợi
Tụ nghĩa nhân còn ngan ngát hương đời
Chưa phân loại
Uncategorized