Nhớ Mẹ Cha

Tác giả: Tony Pham Tran

Hôm nay ngày lễ Vu Lan
Viếng thăm Cha Mẹ mà đau đớn lòng
Âm dương giờ bất tương phùng
Khói sương mây thoảng ngàn thu biệt trùng
Cha Mẹ ơi, biết hay không
Lòng con quặn thắt nhớ thương khôn cùng
Nhớ vòng tay Mẹ bao dung
Chở che con những tháng ngày tuổi thơ
Nụ cười ấm áp của Cha
Nâng con từng bước bôn ba dặm trường
Thắp nén nhang tỏ nỗi lòng
Hiếu trung chưa tận con hằng xót xa
Cầu mong Cha Mẹ bình an
Đời đời kiếp kiếp thanh thanh Niết bàn
Cầu mong Quốc thái dân an
Cầu mong dân chúng không còn lầm than
Cầu mong sạch bóng quan tham
Cầu mong quốc pháp rõ ràng từ nay
Cầu mong kinh tế đổi thay
Cầu mong hạnh phúc, đắng cay không còn
Cầu mong đất nước phồn hoa
Cầu mong con cháu Lạc Hồng vươn cao
Dân có vững, Nước mới giàu
Cầu mong xã tắc ngàn thu hùng cường.
(Lễ vu Lan, rằm tháng Bảy, năm Đinh Dậu 2017)
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ tương tự