Thương Mãi Chiều Xưa

Tác giả: Tony Pham Tran

Đã bao lần ta ngồi nghe thác đổ
Thoáng suy tư trong đáy nước em về
Lòng bâng khuâng chan chứa mộng trùng lai
Và hạnh phúc với muôn ngàn ân ái

Về với ta nhẹ nhàng thôi em nhé
“Mộng trùng lai không có ở trên đời…”
Về với ta xây ước nguyện tình yêu
Với mây trắng, với ngàn hoa rực sáng

Về với ta giữa đêm trường thanh vắng
Khi sầu vương rơi rớt suốt dặm trường
Giữa hư vô, trong tiếng nhạc hân hoan
Lời sám hối thay lời kinh cầu nguyện

Dẫu vẫn biết Nhân - Duyên lầm số mệnh
Đường trần gian ta vẫn mãi đi tìm
Em đã xa, xa mãi cuối trời kia
Như mây trắng xuôi theo dòng mộng ảo

Lê chân bước giữa cuộc đời xa lạ
Ta là ta hay chỉ mộng cuồng ngông
Em - Áo trắng chiều nay xa xôi quá
Thương mãi chiều xưa pháo nhuộm đường…
25/11/2014
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả