Đôi Khi

Tác giả: Tony Pham Tran

Đôi khi
Giữa đêm tối của màn đêm huyền ảo
Ta chợt nhận ra bóng dáng của mình
Ở đâu đó giữa muôn trùng thác loạn
Ta nhận ra ta, xơ xác hình hài.

Đôi khi
Ta bay ngang qua vùng trời bão tố
Thấy mặt trời le lói sau lưng
Và em đến bay cùng ta hớn hở
Có lẽ nào trăng rụng giữa màn đêm ?
Cũng như em đến giữa tình cờ
Không hẹn ước, rồi đi không giã biệt.

Đôi khi ta say
Lơ đãng khóc cho những gì tha thiết
Một cơn gió thoáng qua cũng như là kỷ niệm
Dẫu không còn say đắm giữa làn môi
Kỷ niệm xưa ân ái cũng xa rồi
Con chim trắng bay về nơi bến lạ
Em đâu rồi ? sao thương nhớ đầy vơi…
Mùng 3 Tết Ất Mùi
Chưa phân loại
Uncategorized