Nhịn

Tác giả: Hồng Dương

Tay nhặt nắng buổi hoàng hôn đổ
Ngã tâm hồn sóng vỗ khua mây
Thương người ai hóa thơ ngây
Trói đam mê lại đong đầy xót xa

Trăng lại đến thân ngà ngọc đắm
Gió ngàn khơi hương đẫm cơn mơ
Lòng ai trong trắng dại khờ
Nghe mê mẫn rũa ... đêm chờ ái ân...

Cơn khát ngự giữa phần sâu nhất
Nhựa chưng ra xới nát dung nhan
Điên cuồng trong cõi đại ngàn
Cháy ran da thịt .... bàng hoàng đêm thâu

Sầu động gió mái đầu gục xuống
Khát khô môi ta nuốt si men
Đêm sa xót bóng sương hèn
Đê mê cũng mặc ... ngọn đèn chong ngơ

Buồn mạt kiếp khói phờ phạc hắt...
Bến ngàn mơ nhợt nhạt im re
Lắng lòng im xuống mà nghe
Trong miền hư ảo ... trắng phè hồn say...
Chưa phân loại
Uncategorized