Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nhịn

Tác giả: Huỳnh Lâm Phong

Ta nhịn để sống bình yên
Ta nhịn cố nhịn dù điên quá trời
Không để tâm trí rối bời
Đừng để thốt lên những lời không hay
Ta nhịn nhìn người thẳng ngay
Không nghe lời xấu lung lay tinh thần
Nịnh bợ ta sống chẳng cần
Dù ai có nói ngu đần kệ ai
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Xấu Trai
  • Sống
  • Lời Chúc 8/3
  • Anh Em
  • Não Nề
  • Cái Chết Bất Ngờ
  • Miệng Lưỡi Thế Gian
  • Hạnh Phúc Đường Xa
  • Nhịn Để Sống
  • Bao Dung
Thơ tương tự
  • Nhịn (Hồng Dương)
  • Nhìn (Toàn Tâm Hòa)
  • Nhìn (Trần Minh Tâm)
  • Nhìn (Đoàn Minh Hợp ( Xóm Đồng ))
  • Nhìn Ánh (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Nhìn Ảnh (Hương Việt)
  • Nhìn Ảnh Chạnh Lòng (Nguyễn Thành Sáng)
  • Nhìn Ảnh Cũ (Nguyên Đỗ)
  • Nhìn Anh Qua Đôi Mắt Buồn (Miên Thụy)
  • Nhìn Bác, Sợ Chết Cha (Nguyên Thạch)
Thơ bạn muốn xem
  • Về Tp Mới Bình Dương
  • Thi Đua Xây Biệt Phủ , Lầu Đài
  • Có Gì Mà Tôn...
  • Ta Khờ
  • Ngâm
  • Tiếng Đêm
  • Đường Xưa Đông Đến
  • Có Tâm Không Hại Nhưng Có Tâm Phòng.
  • Âu Cơ
  • 1219 - Gặp Bạn Xưa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Miss Lan Anh
  • Chuột Nhi
  • Nguyễn Tất Nhiên
  • Đinh Kim Chung
  • J. Leiba
  • Văn Đức
  • Châu Nghiệp Tín
  • Hoàng Phy
  • Sa Mạc Riêng
  • Du Tử Lê
©2025 - CungThuGian.com