Nhìn

Tác giả: Toàn Tâm Hòa

NHÌN
Thơ: Toàn Tâm Hòa

Ta nhìn mình trong gương
nếp nhăn nhiều hơn trước
tóc xanh đầy vết xước
ngả sắc màu hoàng hôn!

Ta nhìn trong tâm hồn
vẫn còn nhiều rung cảm
những buồn vui ta chạm
đều hóa thành bài thơ

Ta nhìn trong giấc mơ
phẳng nghiêng đầy trăn trở
có lẽ ta mắc nợ
cuộc hồng trần thương đau

Ta nhìn trước, nhìn sau
niềm tin và ngờ vực
đời giữa hư, giữa thực
ngộ nhận trong vô thường

Ta nhìn những con đường
bước qua đầy gai góc
thời gian như cơn lốc
cuốn qua chiều mông mênh!

Ta nhìn ta, nhìn em
tình yêu đầy nguyên vẹn
Ừ… mình còn lời hẹn
qua cuộc đời… trăm năm!

Ngày 16. 04. 2018
Chưa phân loại
Uncategorized