Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nhẫn

Tác giả: Peter Hy Tấn

NHẪN để thấy mình chưa lớn khôn
MỘT mầm xanh sẽ rộ bông tròn
CHÚT cảm thông nhau còn chẳng đặng
SÓNG thời chưa lặng giữa lòng nhân
YÊN ấm gia đình vui biết bao
GIÓ sẽ đưa xuân nối lòng nhau
LẶNG để nghe người, nghe đất thở
LÙI MỘT BƯỚC BIỂN RỘNG TRỜI CAO

11.01.2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tiếng Lòng (2)
  • Con Chỉ Là ...
  • Đời Ơi Đời! Đời Vô Tâm Đến Thế?
  • Tâm Tư (2)
  • Xuân Héo Tàn Duyên
  • Bướm Vàng
  • Tao Nhã
  • Một Thoáng Mùa Đông
  • Em Chẳng Về Đâu Xuân
  • Buồn Thương Ký Ức
Thơ tương tự
  • Nhận (Hồng Dương)
  • Nhận (Trần Bảo Kim Thư)
  • Nhận (Thái Thăng Long)
  • Nhắn (Hoa Tím)
  • Nhẫn (Phùng Quang Thuận)
  • Nhắn (Phùng Mạnh Tiếp)
  • Nhắn (Nguyên Tử)
  • Nhẫn (Huỳnh Lâm Phong)
  • Nhắn (Thangtram)
  • Nhẫn (Tocngan.HYTV)
Thơ bạn muốn xem
  • Gởi Người Thương Ta
  • Loan Phụng Sắt Cầm
  • Tóc Thề
  • Vô Không
  • Thơ Hoạ Với Cạn Nguồn (4)
  • Mùa Hạ Khép
  • Người Vô Dụng Là Anh
  • Chào Em Từ Bát Ngát
  • Ai Chia
  • Nói Sau
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Sông Kiên
  • Hồ Bắc
  • MỘNG YÊN HÀ
  • Từ Kế Tường
  • Hà Nguyên Du
  • Thân Trọng Lệ Uyên
  • Hàn Phong Vũ
  • Sương Thu
  • Đông Hòa
  • Bùi Nguyên Phong
©2025 - CungThuGian.com