Nhắn

Tác giả: Nguyên Tử

(Thân gởi Vương Ngọc Trí 9/1 Bồ Đề QT 1972)

Ai về cho nhắn gởi lời
Bồ đề ngói đỏ, một thời tôi yêu.
Vì thương nên nhớ thật nhiều
Thương tà áo trằng mỗi chiều thướt tha.
Nào ngờ bom đạn lướt qua
Chim non bỏ bạn mà xa sân trường

Ai về qua ngõ tôi thương
Cho ta gởi chút tình vương trong lòng
Bồ đề còn nhớ ta không
Ôi hai con mắt chờ mong tháng ngày
Xa trường xa bạn xa thầy
Xa rồi bóng dáng thơ ngây học trò

Ta chừ xứ lạ bơ vơ
Thầm thương trộm nhớ Bồ Đề trường xưa
Có còn hoa phượng đong đưa
Có còn đôi mắt Diễm xưa không nà
Mỗi chiều khi bóng xế tà
Nao nao ta nhớ quê nhà nhà ơi !
Chưa phân loại
Uncategorized