Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nhan Sắc

Tác giả: Cỏ Dại Sang Mùa

Quyến rũ em vào ánh mắt ai
Đường cong uyển chuyển nét mi ngài
Đưa tình khúc khuỷu ôm thân xác
Lạc bước, tràn trề, lối đắm say...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Lối Về Vắng Anh
  • Cõi Bình Yên
  • Vì Em Yêu Anh
  • Dấu Vết
  • Bình Yên
  • Tại Vì Sao
  • Nhắn Kẻ Đa Tình
  • Để Rồi Giã Biệt
  • Bão Nổi
  • Chờ Anh
Thơ tương tự
  • Nhan Sắc (Đoàn Pháp)
  • Nhan Sắc (Nguyễn Đình Hiệp)
  • Nhan Sắc (Nguyễn Khắc Thiện)
  • Nhan Sắc (Trần Bảo Kim Thư)
  • Nhan Sắc (Hồng Dương)
  • Nhan Sắc Mùa Xuân (KIM MINH CHÂU NAM)
  • Nhan Sắc Mùa Xuân - Thơ Km (KIM MINH CHÂU NAM)
  • Nhan Sắc Mùa Xuân Kim Minh (KIM MINH CHÂU NAM)
Thơ bạn muốn xem
  • Sao Không Một Lần Em Là Chính Em
  • Vẫn Còn Màu Đen
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1849)
  • Giận Dữ
  • Trở Rét
  • Tiễn Anh
  • Hạnh Phúc Nhỏ Nhoi !
  • Vô Tình
  • Phố Đêm
  • Vắng Thu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Vancali
  • Hoàng Trạch
  • Lệ Khánh
  • Caysay
  • Hồ Quốc Ái
  • Tú Yên
  • Phan Quang Trí
  • Mai Hữu Phước
  • Ngô Nguyễn
  • Trần Thị Thủy
©2025 - CungThuGian.com