Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nhan Sắc

Tác giả: Nguyễn Đình Hiệp

Đẹp quá từ xa cảm nắng rồi!
Nhìn nàng sắc đỏ thắm đôi môi.
Làn da trắng mịn long lanh sáng,
Dải tóc đen huyền óng ánh trôi.
Tuyệt thế giai nhân hình mẫu mực,
Kỳ tài mỹ nữ nét tinh khôi.
Hồng nhan họa thủy nào ai biết,
Chỉ thấy tâm hồn rúng động thôi!

(10/01/2022)
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Trăng Về
  • Tuổi 60
  • Vì Yêu Một Đóa Hồng
  • Ghi Vào Lịch Sử
  • Quan Tự Bạch
  • Nhân Xuân Nói Với Bạn Đời
  • Mê Khúc
  • Cỏ Non
  • Tình Sầu
  • Ngóng Bạn
Thơ tương tự
  • Nhan Sắc (Đoàn Pháp)
  • Nhan Sắc (Cỏ Dại Sang Mùa)
  • Nhan Sắc (Nguyễn Khắc Thiện)
  • Nhan Sắc (Trần Bảo Kim Thư)
  • Nhan Sắc (Hồng Dương)
  • Nhan Sắc Mùa Xuân (KIM MINH CHÂU NAM)
  • Nhan Sắc Mùa Xuân - Thơ Km (KIM MINH CHÂU NAM)
  • Nhan Sắc Mùa Xuân Kim Minh (KIM MINH CHÂU NAM)
Thơ bạn muốn xem
  • Miền Trung - Một Nỗi Đau Chung
  • Hỡi Tình Ta
  • Bóng Em Trong Mộng
  • Em Yêu Ca Sỷ Làng Quê !
  • Không Thể Nói, Chúng Ta Cứ Tiếp Tục Chờ
  • Anh - Con Cuốn Chiếu
  • Tự Tình I
  • Sợ...
  • Tên Gọi Lục Vũ Chim Xanh
  • Lệ Chi Hận Sử (12)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Người Viết Thơ Đau
  • Bảo Lâm
  • Nghi Bình
  • Hàn Vũ
  • Liên Hương - Lê Phú Hải
  • ĐỒNG XANH THƠ SÀI GÒN
  • Đào Anh
  • Kỳ Phong
  • Trần Việt Hải
  • Đặng Ân
©2026 - CungThuGian.com