Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nhan Sắc

Tác giả: Trần Bảo Kim Thư

Vẻ đẹp đâu cần cứ phải thi
Người yêu kẻ nhớ cũng bởi vì…
Tình sâu nghĩa nặng dày gang tấc
Sắc nước hương trời mỗi mét li
Như trái đào xuân vừa đúng lứa
Giống hoa phượng thắm thuở đương thì
Ngàn sau còn mãi hồn mơ mộng
Được ở chung nhà một lối đi

January 10, 2018
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thôn Nữ
  • Đêm Đợi
  • Vòng Tay Hội Ngộ
  • Nước Văn Lang
  • Tình Có Như Không
  • Hai Vì Sao Lạc
  • Chùm Thơ Tứ Tuyệt (5)
  • Quý Tộc Đời Nay
  • Gái Xuân 2
  • Cánh Đồng Dáng Mỹ Nhân
Thơ tương tự
  • Nhan Sắc (Đoàn Pháp)
  • Nhan Sắc (Nguyễn Đình Hiệp)
  • Nhan Sắc (Cỏ Dại Sang Mùa)
  • Nhan Sắc (Nguyễn Khắc Thiện)
  • Nhan Sắc (Hồng Dương)
  • Nhan Sắc Mùa Xuân (KIM MINH CHÂU NAM)
  • Nhan Sắc Mùa Xuân - Thơ Km (KIM MINH CHÂU NAM)
  • Nhan Sắc Mùa Xuân Kim Minh (KIM MINH CHÂU NAM)
Thơ bạn muốn xem
  • Yêu Thi Sĩ
  • Tập Thơ Thủ Đức Tình Xa Trang 69
  • Tìm Một Lối Về
  • Tuổi Đá Buồv
  • Dù Ở Chốn Xa
  • Lãng Du
  • Người Đi
  • Du Hành
  • Trào Lệ Thương
  • Tệ Xã Hội
Nhà thơ bạn muốn xem
  • HƯƠNG THU (HỒ THỊ KIM THU)
  • Thái Dịch Lý Đông A
  • Kiếm Ka
  • Lưu Ly
  • Hồn Biển
  • Tôn Nữ Hỷ Khương
  • Ngô Thế Oanh
  • Đỗ Trung Quân
  • Tô Hoàng Duy
  • Giolaodatme
©2025 - CungThuGian.com