Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Bình Yên

Tác giả: Cỏ Dại Sang Mùa

Gió động đâu đây ngọn cỏ dày
Thiên thanh điểm chút trắng mê say
Mây bay, lá quyện hương lồng lộng
Cái cõi bình thường cũng ngất ngây
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Lối Về Vắng Anh
  • Cõi Bình Yên
  • Vì Em Yêu Anh
  • Dấu Vết
  • Tại Vì Sao
  • Nhắn Kẻ Đa Tình
  • Để Rồi Giã Biệt
  • Bão Nổi
  • Chờ Anh
  • Xin Cho Trái Đất Màu Xanh
Thơ tương tự
  • Bình Yên (Huỳnh Ngọc Anh Kiệt)
  • Bình Yên (Hữu Thỉnh)
  • Bình Yên (Giấc Mơ Xưa)
  • Bình Yên (Thời Để Nhớ)
  • Bình Yên (Thangtram)
  • Bình Yên (Khải Nguyên)
  • Bình Yên (Bùi Thành Công)
  • Bình Yên (KIM MINH CHÂU NAM)
  • Bình Yên (Đặng Anh Tuấn)
  • Bình Yên (Mưa Phố Núi)
Thơ bạn muốn xem
  • Nghe Lòng Ru Khúc Ru Đêm
  • Nhớ Thương
  • Không Phải Sâu!
  • Con Đường
  • Ngoan Ngoãn
  • Đếm 4
  • Nốt Lặng Bên Đời
  • Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (95)
  • Đêm Sầu
  • Tình Bạn Xuyên Lục Địa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thư Trần
  • Hoài Bảo Anh Thư
  • Châu Gia Chuyển
  • Xương Rồng Đen
  • Tornado
  • Thích Nhất Hạnh
  • Thơ Của Lá
  • ĐỖ TẤN ĐẠT
  • Hoa Sơn
  • Tuấn Thanh (T.Th; Thuận Nguyễn)
©2025 - CungThuGian.com