Để Rồi Giã Biệt

Tác giả: Cỏ Dại Sang Mùa

Anh có biết những điều tha thiết nhất
Em trao anh không kể được và mất
Tình yêu em tựa hồ như giọt mật
Và em nói với cõi lòng chân thật

Lất phất chiều nao mưa rất say
Cho anh uống cạn xác thân này
Đêm nay ướt mắt làm em thấy
Bóng của một ngày ngỡ phôi phai

Biển thét gào chi như thương hại
Mây buồn vắng lặng khóc ban mai
Từng cơn sóng bạc đầu sợ hãi
Khúc nhạc đầu nhiều vết đắng cay

Anh đừng cố nhìn lại cánh Hải Âu
Em đã viết đôi dòng thơ da diết
Lên chiếc lông giấu mộng những nổi sầu
Rồi mang trả chim vào trời hối tiếc
Chưa phân loại
Uncategorized