Vì Em Yêu Anh

Tác giả: Cỏ Dại Sang Mùa

Ngày anh đi là tuổi thơ cũng mất
Giữa dòng đời đầy thật giả, bon chen
Bước chân anh từ dạo ấy đã hoen
Dòng nước mắt em đêm dài thao thức

Cô gái quê vẫn sớm chiều cơ cực
Ngóng tin anh mỗi buổi sớm mai về
Và cứ thế em ôm vào kỉ niệm
Gọi thầm tên anh trong những cơn mê

Xin chôn giấu những gì ta chưa kể
Để cho anh mạnh bước đoạn hành trình
Nhớ nha anh, hãy mãi mãi bình minh
Tình em sẽ dập vùi theo sóng cả

Hóa trái tim đang nồng nàn thành đá
Chỉ lặng nhìn rồi mặc nó phôi pha
Tình yêu em hòa những bản tình ca
Mà anh hát trao cho ngàn khán giả

Em yêu anh, một tình yêu biển cả
Yêu say mê, yêu hối hả... bao la
Mười năm trường em nếm hết xót xa
Vì anh đó, những gì anh mất, được

Thiên hạ nói em chơi trò cá cược
Ngược lẽ thường chấp nhận chọn phong sương
Nén nỗi đau, chờ đợi bóng người thương
Trời vô vọng, hoài công … mà chẳng có

Nếu ngày mai anh nhòa trong cơn gió
Vòng tay em không đủ ấp ôm anh
Thì em sẽ trở về đồi hoang lạnh
Nơi đã từng …. nhưng lại quá mong manh
Chưa phân loại
Uncategorized