Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Bình Yên

Tác giả: Bùi Thành Công

Tôi muốn đi
tìm nơi bình yên của riêng tôi.
Không còn có ồn ào khói bụi.
Không bon chen cuộc đời xã hội.
Và không em tất cả đã xa rồi.
Mỗi buổi sáng chim ca vượn hót.
Nắng thủy tinh soi rọi cả tâm hòn.
Suối xanh trong róc rách tiếng nhạc buồn.
Và bình yên ơi có nơi nào như thế?
Để cho tôi gửi gắm cả linh hồn!
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mưa Vẫn Rơi
  • Nhớ Biển Đồng Châu
  • Sinh Nhật Buồn!
  • Hồ Sen Đã Úa
  • 68 Một Ngày Đầu Năm Mới
  • Đêm Mưa Cô Đơn
  • Kẻ Không Nhà
  • 73 Chuông Gió
  • Lễ Tình Nhân Buồn
  • Chữ Tình
Thơ tương tự
  • Bình Yên (Huỳnh Ngọc Anh Kiệt)
  • Bình Yên (Cỏ Dại Sang Mùa)
  • Bình Yên (Hữu Thỉnh)
  • Bình Yên (Giấc Mơ Xưa)
  • Bình Yên (Thời Để Nhớ)
  • Bình Yên (Thangtram)
  • Bình Yên (Khải Nguyên)
  • Bình Yên (KIM MINH CHÂU NAM)
  • Bình Yên (Đặng Anh Tuấn)
  • Bình Yên (Mưa Phố Núi)
Thơ bạn muốn xem
  • Con Đường (Một Trái Tim Lầm Lỡ)
  • Nén Chặt Đau Thương
  • Con Phố Đa Tình
  • Khúc Yên Tĩnh Khi Về Già
  • Chồng Tây
  • Tạm Biệt Chim Én
  • Con Đường , Em Đã Đi
  • Thương Lắm Học Trò Vùng Cao
  • Vô Đề
  • Vẫn Nhớ (1)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Chiều Tím
  • Ngọc Bích
  • Đinh Ngọc
  • Nguyễn Đình Quyền
  • Tigon
  • Bùi Hữu Phúc
  • Tuán La Roja
  • Nhật Quỳnh
  • Thái Can
  • Kelangdu
©2026 - CungThuGian.com