Người Trong Mộng

Tác giả: Thiên Ân

NGƯỜI TRONG MỘNG
Người trong mộng làm sao giết được ?
Đêm trắng đêm " cá cược " nỗi lòng
Lắc lư muôn nhánh sầu đông
Tiếng côn trùng , gợi mênh mông giọt sầu

Người trong mộng chìm mau góc tối
Khóc hay cười ghép tội cho ai ?
Đăm chiêu , ủ dột tháng ngày
Ru em một thuở trắng tay dỗi hờn

Người trong mộng vẫn còn đây đó
Ta gục đầu , than thở , thở than
Con đường chơm chớm lá vàng
Sau lưng bỏ lại muôn vàn tiếng yêu

Người trong mộng trăm điều rắc rối
Đường trần gian vời vợi nẻo về
Mây đen xám xịt sơn khê
Nằm nghe tình lỡ não nề bi ai

Người trong mộng đắng cay gom góp
Chuyện mai sau nơm nớp lo toan
Nắng mưa ân ái vội sờn
Ăn sâu nếp nghĩ cỏn con bé dần

Người trong mộng xếp vần từ ngữ
Bài thơ xưa ủ rũ sầu vương
Giở trang hạnh phúc nhiễu nhương
Xin đừng oán trách ghen tuông cuộc đời !
Ngày 4/5/.2023
Thiên Ân ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized