Người Trong Mộng

Tác giả: Quoc Hung Nguyen Cao

Đêm yên lặng tình xa khơi niềm nhớ
Nhớ nhau nhiều giấc ngủ thành mơ
Bến trăng sao năm tháng đợi chờ
Người về lại từ tinh cầu thẳm thẳm

Mơ ôm ấp nụ hôn đằm thắm
Ta cùng em quấn quít đê mê
Nguồn du dương rạo rực tràn trề
Như tung vỡ li ti từng huyết quản

Bù nhung nhớ bơ vơ dài năm tháng
Trong cách ngăn day dứt niềm đau
Người yêu ơi bao ảnh nối trong đầu
Em mãi mãi là người tình trong mộng !

Mộng hay thực phải chăng đều ảo vọng ?
Hai tâm hồn kết nối chốn mạng tơ
Rất thơ ngây thành thực đến không ngờ
Đã say đắm tự buổi đầu gặp gỡ

Soi tiền kiếp có biết mình duyên nợ ?
Dẫu xa xôi cũng đến tìm nhau
Em cùng ta ngăn cách tinh cầu
Sẽ gặp gỡ thành nhân tình thực ?

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized