Người Tình Mùa Đông

Tác giả: Triệu Nguyên Tâm

Người Tình Mùa Đông

Gặp lại em mùa đông
Trời tuyết phủ âm thầm
Em ngồi bên mộ vắng
Mộ này đã đóng băng

Sao ta lại gặp nhau
Mà lòng đau như cắt
Quá khứ theo nhau về
Theo tuyết trắng chiều nay

Ngày em để tóc thề
Ngang bờ vai tóc xoả
Mắt với tới bờ môi
Thôi miên hồn anh mãi

Tình si anh thổn thức
Nhưng em vẫn hồn nhiên
Đi bên người yêu mới
Đến em với bạc tiền

Tham lam vô bờ bến
Ngày em lên xe hoa
Ngày tình anh đã chết
Như mùa đã sang đông

Như cành khô xơ xác
Như lá đã lìa cành
Như chim quyên rời tổ
Như máu bỏ trái tim

Đem nhuộm hoa ngày cưới
Đêm dạ tiệc tân hôn
Hồn anh say nghiêng ngả
Như một gả điên khùng

Theo sa tăng xuống ngục
Cho trọn kiếp lưu đầy
Sao ta lại gặp nhau
Trong sương mù cổ mộ

Mưa phủ nghĩa trang buồn
Mắt em nhiều u uẩn
Gợi lại nhớ nhung xưa
Như những đợt sóng gào

Trong lòng anh sôi bỏng
Đốt cháy trái tim khô
Bùng lên như ngọn lửa
Thiêu thân người tình si

Em vẫn đẹp não nùng
Người thiếu phụ mùa đông
Giọt lệ thấm đôi môi
Hôn anh chào vĩnh biêt.


Triệu Nguyên Tâm
Pensacola Beach, Florida
September 3, 2017 .
Chưa phân loại
Uncategorized