Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ngu Ngơ

Tác giả: Huỳnh Đú

Ngu ngơ vẻ mặt bơ phờ
Từng đêm thức trực đợi chờ một ai
Đêm ngắn r lại đêm dài
Mãi lun thức trực, ốm hoài thêm nhom
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Hoa Và Lá (2)
  • Hoa Và Lá (4)
  • Hoa Ơi
  • Không Hiểu
  • Phương Ngọc
  • Hoa Và Lá (3)
  • Suy 1
  • Rối Bời
  • Hoa Và Lá (1)
  • Mối Tình Đầu
Thơ tương tự
  • Ngu Ngơ (Vuhungviet.)
  • Ngu Ngơ (Donna Mai Hồng Thu)
  • Ngu Ngơ (Thảo Tóc Ngắn)
  • Ngu Ngơ Hạ Về (Thiên Ân)
  • Ngu Ngơ Vịt Gàn... (Cong Chinh (CH2))
  • Ngu Ngơ. (VUHUNGVIET)
  • Ngu Ngơ...! (Trần Thản)
  • Ngu Ngơ...! (Viễn Du)
  • Ngủ Ngoan Anh Nhé ! (Trần Thi Thủy)
  • Ngủ Ngoan Em Nhé (Hoàng Vũ Luân)
Thơ bạn muốn xem
  • Tìm Sắc Tím
  • Hà Nội Tuổi Thơ
  • Ta Không Là Diễn Viên
  • Chết Cười
  • Một Chuyện Tình
  • Niềm Vui Dân Chủ Đa Nguyên
  • Bằng Cấp... Vứt Đi!
  • Một Nụ Cười
  • Hạt Bụi Bay Ngang
  • Xanh Mãi Xanh!
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lưu Vũ Tích
  • Vĩnh Khanh
  • YÊU THOÁNG QUA
  • Trăng Quê
  • Mây Chiều
  • Đâng Dat
  • Đoàn Thị Điểm
  • Vụhungviet
  • Niê A Dũng
  • Thái Mộng Trinh
©2025 - CungThuGian.com