Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hoa Và Lá (4)

Tác giả: Huỳnh Đú

Lá rơi xào xạc, lúc cuối thu
Heo heo gió bắc, tiết sương mù
Bỗng một nàng Hoa, đang nở nụ
Trời trong trẻo lại, gió vi vu.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Hoa Và Lá (2)
  • Hoa Ơi
  • Không Hiểu
  • Phương Ngọc
  • Hoa Và Lá (3)
  • Suy 1
  • Rối Bời
  • Ngu Ngơ
  • Hoa Và Lá (1)
  • Mối Tình Đầu
Thơ tương tự
  • Hoa Và Lá (1) (Huỳnh Đú)
  • Hoa Và Lá (2) (Huỳnh Đú)
  • Hoa Và Lá (3) (Huỳnh Đú)
Thơ bạn muốn xem
  • Không Đề 3
  • Đêm Soi Gương Thấy Mặt Người
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (180)
  • Kỷ Niệm Xưa
  • Qua Lời Kinh Cầu.
  • Ngày Xưa ... Áo Trắng.
  • Ướt Đẫm
  • Tìm Lại Bóng Người Xưa
  • Sương Buông Đổ
  • Dòng Thơ Đen
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Huỳnh Hữu Võ
  • Như Phương Khánh Chân
  • Nguyễn Danh Lam
  • Thiện Hoàng Văn (Hạ Vàng Nỗi Nhớ)
  • Mt
  • Lonely86
  • Đăng Sơn
  • Phương Mai
  • Nguyễn Dương Cảnh
  • Tranmaingan
©2026 - CungThuGian.com