Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Rối Bời

Tác giả: Huỳnh Đú

Thích 1 người, như nâng nhẹ viên bi
Giờ quên đi, khó gấp trăm gấp tỉ
Sâu trong đầu hình thành chuỗi suy nghĩ
''Tiếp tục nào, .....thui,.... m hãy quên đi''
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Hoa Và Lá (2)
  • Hoa Và Lá (4)
  • Hoa Ơi
  • Không Hiểu
  • Phương Ngọc
  • Hoa Và Lá (3)
  • Suy 1
  • Ngu Ngơ
  • Hoa Và Lá (1)
  • Mối Tình Đầu
Thơ tương tự
  • Rối Bời (Triều Sương)
  • Rối Bời (Nguyên Hữu)
  • Rối Bời Cõi Yêu (Hồng Dương)
  • Rối Bời Ngày Tháng (Tử Nhi)
Thơ bạn muốn xem
  • Đăm Chiêu
  • Này Em Đoá Hoa Vàng
  • Nhọc Nhằn Bụi Phấn
  • Bắc Hành Tạp Lục Bài 18
  • Con Đường Vắng Em
  • Đời Đen Như Mõm Chó!
  • Chuyện Ngày Xưa
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (48)
  • Sài Gòn Vào Xuân Mùa Lạ Lắm
  • Các Đời Tổng Bí Thư
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phan Anh Dũng
  • Huỳnh Ngọc Diêu
  • Hà Văn Kỳ
  • Nguyên Thịnh
  • Phạm Thị Ngọc Liên
  • Tulipdenus
  • TiCa
  • Nguyễn Phi Khanh
  • LAM CHIỆU
  • Vũ Việt Hùng.
©2026 - CungThuGian.com