Rối Bời Ngày Tháng

Tác giả: Tử Nhi

Hương cỏ úa vật vờ miền ký ức
Gió loang dần những sự thực, ngày mai
Bao sắc màu thay đổi - nào ai hay
Giữa khoảnh khắc oằn đau một kiếp sống

Nghe hời hợt bao tiếng đời xao động
Đáy tim nào chất chứa vạn sầu mang
Hồn tuổi thơ nhuộm ngày tháng tan hoang
Đưa tay níu muôn ngỡ ngàng buông lối

Ngạch tâm can vướng ưu tư , thật tội
Vệt máu đào yên nghỉ , vội vã tìm
Chút rời rạc , chút dĩ vãng lặng im
Rối bời qúa ngày tháng mềm hơi thở

Giữa lũng sâu, trói mình trong nỗi nhớ
Hấp hối nhìn hồn tắt thở đêm qua
Nghiệt ngã không? cuộc sống hết thật thà
Lòng vời vợi tiễn ta vào oan nghiệt

Rối bời lắm tháng ngày đang mỏi mệt !!!

Tử Nhi
Chưa phân loại
Uncategorized