Rối Bời Cõi Yêu

Tác giả: Hồng Dương

Sương thu xuống nhụy thơm trong ngõ
Ánh trăng lên soi rõ dáng em
Em về hong tóc hương đêm
Vần thơ lan ý một thềm ngất ngây

Đem chia nhỏ lòng đầy thèm khát
Đây làn da xào xạc nhân gian
Ngực đầy nụ thúy tóc ngàn
vuốt ve nhè nhẹ miên man đượm tình

Xoa buốt nhức trên hình khuôn ngực
Gục linh hồn giữa vực hũng sâu
Lòng hoa ứa mật tinh đầu
Ôm ghì nêm chặt đêm thâu mặn mà

Chuốc say ngất la đà mây liệng
Sương lạc miền gió viếng vi vu
Đem hoa trải lối em ru
Trăng ghen hờn dỗi khóc mù ngõ đêm

Mềm trải gối đắp lên chăn rũ
Đêm thì thầm ru ngủ hồn nhau
Ái tình uống ngọt men màu
Sóng lòng ngây ngất giữa lầu chân êm

Mây ảo ảnh tê mềm buốt thế
Gió nghiêng đêm kể lệ lời mê
Tay ôm diễm lệ lời thề
Rượu nồng rót mút cần tê tê rần

Rung rinh bóng ánh trần lơi lã
Âm buồn reo tơi tả xa xôi.
Tơ chùng nhả tiếng thơ trôi
Tiết âm vang nuột rối bời cõi yêu...
Chưa phân loại
Uncategorized