Ngu Ngơ

Tác giả: Thảo Tóc Ngắn

NGU NGƠ
Em ngu ngơ đánh rơi mất câu thơ
Ngày chia tay mưa hững hờ phố nhỏ
Cánh chim chiều lặng lẽ bay ngược gió
Lẻ bạn lẻ bầy đâu mong có ngày mai

Em ngu ngơ để lệ ướt trang đài
Từ giây phút tình chia hai ngả rẽ
Tim tan vỡ tâm hồn đau quạnh quẽ
Chỉ có đêm dài về san sẻ cùng em

Có khi nào anh về lại lối quen
Nhặt giùm em nụ cười duyên con gái
Để cho em thôi buồn vì anh mãi
Khép cuộc tình buồn đầy oan trái khổ đau

Nếu một lần ta bất chợt thấy nhau
Cứ làm ngơ mà bước mau anh nhé
Một người vui một người vờ mạnh mẽ
Cũng ổn thôi mà ai cũng sẽ phải quên.
Chưa phân loại
Uncategorized