Tình Khúc Tháng Mười

Tác giả: Thảo Tóc Ngắn

Tháng mươi về phố phường thoảng hương thu
Nghe lắngdịu những lời ru cỏ lá
Nắng miên man trải vàng trên khắp ngả
Em nhớ anh- Nhớ trong cả giấc mơ

Tháng mười sang em gưi gió vào thơ
Đến bên anh ấp ôm bờ môi ấm
Nén lòngmình cho thời gian thật chậm
Dang vòng tay xiết chặt níu xuân thì

Tháng mười sang tô thắm đoá tường vy
Như ước mong ngày vu quy pháo đỏ
Đèn hoa giăng tưng bừng nơi xóm ngõ
bầy trẻ thơ vui đứng ngó cô dâu

Tháng mười ơi duyên đượm ví cau trầu
Em đợi anh mấy mùa ngâu thổn thức
Nay sang thu cúc nở bông vàng rực
Khắp phố nhà nô nức nụ cười tươi

Em yêu anh yêu cả tiết tháng mười
Yêu phố nhỏ nơi có người xa đó
Anh nhớ không ; " Nếu em là hoa đỏ
Anh sẽ là lối nhỏ dẫn em đi "
Chưa phân loại
Uncategorized