Biển Chết

Tác giả: Thảo Tóc Ngắn

Anh bảo rằng anh chẳng đến nữa đâu
Biển u sầu bạc đầu trăm ngọn sóng
Gió thét gào đợi chờ trong vô vọng
Bão lên rồi cuồn cuộn giữa trùng khơi

Cánh hải âu chấp chới cuối chân trời
Bay vội vã gọi bạn đời khản giọng
Mây đen đặc sét đan ngàn mắt võng
Cát mịt mù rát bỏng trải đầy vơi

Sóng uốn mình đón triệu hạt mưa rơi
Chạm vào tim không buông lơi nỗi nhớ
Từng dòng lệ cứ dâng trào trăn trở
Biển rưng rưng... lòng rạn vỡ nghẹn ngào

Đêm thẳm sâu thắp không nổi ánh sao
Biển quằn quại trốn mình vào giông gió
Giấu bóng thuyền nơi trái tim bỏ ngỏ
Mong ngày mai hết vò võ đơn côi

Anh bảo rằng mình chỉ đến thế thôi
Hồn em lạnh mấy mùa rồi anh ạ
Biển dẫu lớn vẫn để lòng băng giá
Vắng bóng thuyền biển chết cả ngàn thu.

09.10.2016
Chưa phân loại
Uncategorized