Tình Khúc Tháng Bảy

Tác giả: Nguyễn Quang Long

Tháng Bảy về bao nỗi nhớ trong tôi
Dẫu năm tháng cũng nào vơi đi được
Bên sông xưa cùng bên nhau hẹn ước
Nguyện một đời sau trước mãi chung đôi

Tháng Bảy về trời mưa mãi không thôi
Bến sông xưa một mình ôm nỗi nhớ
Thời gian đã chứng minh điều lo sợ
Đến một ngày người hờ hững rời xa

Tháng Bảy sang cho khoé mắt lệ nhoà
Trên bến cũ một mình tôi hiu quạnh
Để dưới dòng từng giọt châu lấp lánh
Ôm trong lòng giá lạnh bởi tình em

Tháng Bảy mang bao nỗi nhớ về thêm
Thuyên xưa đã êm đềm về bến lạ
Bến và Thuyền bây giờ ôi xa quá
Để xa rời bao kỷ niệm ngày nao

Tháng Bảy sang bao nỗi nhớ chênh chao
Nhớ nhứng tiếng ngọt ngào ai thỏ thẻ
Nguyện suốt đời mình bên nhau anh nhé
Không bao giờ mình chia rẽ anh ơi

Tháng Bảy sang cho cánh phượng buồn rơi
Như tình mình thành chuyện buồn nuối tiếc
Dòng thơ buồn viết bên thềm thu biếc
Tháng Bảy về mang nỗi nhớ dịu êm.

HD ngày 09 tháng 06 năm 2016
Chưa phân loại
Uncategorized